yêu
Người phụ nữ khi yêu họ sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Chị có thế không? Nếu không thế thì chị chưa từng biết thế nào là yêu hết mình. Tôi có cảm giác chị sống quá lý trí nên không hiểu thế nào là nỗi đau tình yêu bị chà đạp. (Quang Minh)>Chị Liên hãy xem lại mình trước khi trách người khác/Trả giá vì một phút dại khờ
Em đang yêu và sống trong tình yêu của người ấy mà em cho đó là tình yêu đích thực. Nhưng tình yêu mà chỉ cần đến yêu thôi thì chưa đủ, còn cần đến tình thương, một chữ nghĩa và một chữ tình nữa mới đủ để người ta hy sinh và tha thứ bao dung cho nhau trong suốt cuộc đời em à. (Khanh Huynh)
Chán nản vì học hành lẹt đẹt, lại bị bố mẹ cắt khoản viện trợ ăn chơi, Tuấn UK (học ở Anh) “vồ” ngay một em mới sang để yêu. Một công lợi đôi ba đường, vừa được chăm sóc, vừa được tiêu chung tiền của người yêu...
Mang đến một buổi tối ngọt ngào và lãng mạn khi bạn chào đón anh ấy bằng nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ấm áp và một chiếc váy ngủ thật gợi cảm.
Trong cuốn sách Minh vừa trả tôi thấy một tấm thiệp nhỏ hình trái tim ghi toàn những lời lẽ yêu thương. Tôi trả cho Minh trước sự bối rối của cậu “lần sau, tỉnh tò với cô nào đừng để quên cả trong sách của chị nhé!”.
Bạn đang băn khoăn tại sao mình vẫn cô đơn và chưa tìm thấy một nửa thực sự. Những nguyên nhân dưới đây có thể giúp bạn nhìn ra vấn đề.
Danh ngôn có câu: "Phụ nữ có đôi cánh của thần gió, bay xa mấy vạn dặm thiên hà". Do nhạy cảm và lo xa, trước mỗi sự việc, phụ nữ thường có trăm nghìn suy đoán. Không ít suy đoán cách xa sự thật đến không ngờ, gây nên nhiều chuyện bi hài trong tình yêu.
Ở đây, không phải là mối tình đã qua mà là mối tình kéo dài. Tình “cũ” thường kéo dài trên 3 năm, nó xuất hiện những vấn đề riêng, trong đó có câu hỏi: vậy tình cảm lãng mạn như hồi mới quen đã ở phương trời nào rồi?
Chàng trai nói với người yêu: "Sắp tới là sinh nhật cậu bạn thân nhất mà anh chẳng biết tặng quà gì nữa?"> Không trả lời điện thoại / Danh sách khen thưởng
Kính gửi Toà soạn, chuyên mục tâm sự!
Tình yêu là vĩnh cửu nhưng qua thời gian nó sẽ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác nếu hạt nhân của nó là Chân Tình…
Tôi và bạn gái sau khi đã quen nhau được 4 năm thì chia tay vì tôi không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhu cầu của cô ấy quá cao, tôi không thể nào đáp ứng nổi.
Hồ Ngọc Hà từng tiết lộ: “Mẹ nói tôi sinh ra vào cái giờ để người ta phải bàn về mình. Từ khi chưa ai biết cho đến khi nổi tiếng rồi vẫn luôn có những thị phi vây quanh”.
Hai tin mới nhất Hà tiết lộ dường như trái ngược nhau: “Tôi đang yêu” và “Người ta khủng bố tinh thần tôi bằng tin nhắn”.
Mai Trà (sn1991) luôn tự hào được “anh có vợ” chiều chuộng và mua cho đủ thứ đắt tiền. Nhưng cũng đã có lần cô nàng "ngậm đắng nuốt cay" hứng quả đòn đánh ghen thừa sống thiếu chết... khi chị vợ "người yêu” phát hiện ra chồng mình đi lăng nhăng với “xì tin”.
Chỉ sau 8 tháng yêu nhau, anh đã dám nhận "đời con gái" của cô ấy. Có thể anh nghĩ đây là cách tốt để ràng buộc cô ấy luôn phải ở bên anh. Nhưng theo tôi, chính anh đã "vẽ đường cho hươu chạy", nhất là một con hươu mới lớn. (Tam Nguyen)>Biết em bị lợi dụng, nhưng không có cách nào can ngăn
Bị bố mẹ cấm đoán yêu đương hò hẹn, nhiều bạn trẻ đã tìm đến cái chết để tự chứng minh rằng “chúng con yêu nhau thực sự và đời không còn ý nghĩa gì, khi chúng con không có nhau”.
Trái tim em đau nhói mỗi khi nghĩ về anh, về tình yêu anh đã dành cho em nhưng em lại chưa một lần dũng cảm đón nhận. Để giờ đây em mới nhận ra rằng, mình thực sự yêu anh.
Bọn em yêu nhau đã được 4 năm, nhưng có lẽ khóc nhiều hơn cười. Chỉ còn một năm nữa là bọn em ra trường, mặc dù tâm lý đã được chuẩn bị nhưng em vẫn buồn và đau kinh khủng.
Nếu thực sự em yêu người đó hơn cả bản thân mình, sao em không tới đó và khám phá xem, Đức Phật là ai? Ngài đã nói gì, đã làm gì và đã mang lại điều gì lớn lao cho thế gian này để đến nỗi người yêu mình đã rũ bỏ tất cả. (Minh Chanh Tri)>Anh bỏ tôi để đi tu
Không làm chủ được cảm xúc, nhiều bạn trẻ đã tự làm khổ mình chỉ vì quá yêu và quá phụ thuộc vào người yêu.
Trái với hình ảnh một Tiểu Yến Tử lý lắc, thông minh ngày nào, Triệu Vy của hiện tại đằm thắm, nữ tính, chững chạc và luôn ấp ủ những suy nghĩ riêng về tình yêu, cuộc sống.
Những người phụ nữ ông yêu, đều chấp nhận cuộc sống không ràng buộc, hoàn toàn chỉ "yêu như là yêu thôi". Và họ đều hết lòng với ông.
Càng sống với nhau con người sẽ nhận ra những mặt tích cực và kể cả tiêu cực. Cũng như một sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không có khó khăn, cực nhọc. Mà sự bình yên trong tâm hồn của mỗi con người ngay chính khi nó ở trong phong ba bão táp. (Vũ Như Hải)
Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Giáng Son, người được mệnh danh là "kín tiếng" trong chuyện tình yêu, đã thổ lộ rằng chị đã từng yêu đơn phương thầm lặng rất nhiều lần.
Hầu hết tình yêu của các cặp tình nhân này đều xuất phát từ tình bạn. Đặt trái tim vào đấng mày râu cùng tuổi là quyết định khôn ngoan nhưng không kém phần trở ngại.
Không thể nhân danh tình yêu mà tự cho mình một cái quyền được làm mọi thứ, không suy xét, không kiềm chế. Quan trọng là anh ấy không tôn trọng em. Xưa giờ khi yêu người ta nói tốt cho nhau, chứ không thể làm điều đó được. (Ly Lam Kieu)>Người yêu tôi quá thủ đoạn
Con biết không con, chỉ còn hơn 1 tiếng nữa thôi là mẹ sẽ mất con rồi. Mấy ngày qua mẹ sống trong niềm hạnh phúc có con. Hết hạnh phúc rồi đến đau khổ chỉ vì mẹ không thể sinh con ra trên cõi đời.
Tìm được một tình yêu thực sự là vô cùng khó, giữ được nó lại càng khó hơn. Và trong tình yêu, nếu muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải biết gạt bỏ lòng ích kỷ của cá nhân mình.>Bỏ em thì thương, nhưng vương lại thấy kẹt
Anh ấy đã gọi điện cho H. (một người tìm hiểu tôi), kể rằng tôi và anh đã sống như vợ chồng, rằng tôi không phải là người tử tế lắm, nhưng vì vậy anh và tôi vẫn cưới nhau vào năm nay. Tôi buồn vì người mà tôi yêu thương lại có thể giở thủ đoạn ngay sau lưng tôi, bêu xấu tôi như thế. (Mai)