Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Ý tưởng về vòng đấu thứ 39 Premier League: Cái vòng luẩn quẩn...

Ý tưởng về vòng đấu thứ 39 Premier League: Cái vòng luẩn quẩn...

Cập nhật: 27/05/2008 - 15:50 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Ý tưởng trên của GĐĐH Premier League, Richard Scudamore đang nhận được sự tán đồng của 17/20 đội bóng tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Nghe qua có vẻ như Scudamore đã rất gần với thành công, nhưng thực tế, kế hoạch về “vòng đấu quốc tế” này có được thông qua hay không, lại không phụ thuộc vào ý kiến của FA, hay Premier League. Mà sự phán quyết của FIFA, UEFA, và của chính những quốc gia mà Premier League dự định “đưa quân” sang thi đấu... mới đem lại “sự sống” cho ý tưởng của Scudamore...  
 

Tuần tới, một cuộc họp về ý tưởng vòng đấu thứ 39 sẽ được Premier League tổ chức tại Leicestershire. Cho đến giờ, đã có 17/20 đội bóng tại giải Ngoại hạng tán thành với ý tưởng này của Scudamore, chỉ có những đội phản đối là Manchester United, Liverpool và Wigan Athletic.

GĐĐH Keith Wyness của Everton là một trong số những người ủng hộ, và ông đưa ra một quan điểm đầy tính triết học, rằng nền bóng đá Anh không thể đứng yên, mà phải luôn vận động để phát triển. “Chúng ta không thể đứng yên khi chúng ta là một giải đấu lớn. Không gian thi đấu các môn thể thao sẽ thay đổi với tốc độ chóng mặt trong vòng 10-15 năm tới, và ta cần phải thích nghi với điều đó. Tôi biết ý tưởng này vẫn vấp phải rất nhiều phản đối, và còn rất nhiều những cuộc tranh luận xung quanh nó.”


Trận chung kết toàn Anh tại Champions League 07-08 càng tăng thêm hi vọng của Scudamore về ý tưởng vòng đấu thứ 39 của mình...

Những đội bóng của Premier League tán thành ý tưởng này của Scudamore cũng là điều dễ hiểu. Vì theo đó, họ sẽ bỏ túi thêm 5 triệu bảng mỗi trận đấu, một nguồn thu không hề nhỏ. Thêm nữa, là cơ hội để họ quảng bá hình ảnh của mình ra nước ngoài, để qua đó tự tạo thêm cho mình những cơ hội kinh doanh: tăng lượng bán áo đấu của các ngôi sao, những hợp đồng quảng cáo, tài trợ,...

Cuộc họp đầu tuần tới sẽ chỉ để các thành viên của Premier League tiếp tục bàn bạc, vì quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào đầu năm 2009. Nếu thành công, Premier League sẽ có thời gian 1 năm để chuẩn bị cho “vòng đấu quốc tế” này.

Nhưng dù cho FA có thông qua, thì quyết định cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào các tổ chức FIFA, UEFA, và các liên đoàn bóng đá ở những quốc gia (ở châu Á, Mĩ, và Australia) mà Premier League dự định sẽ tổ chức vòng đấu thứ 39 của mình.

Ngay từ ban đầu, ý tưởng về vòng đấu thứ 39 của Scudamore đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của FIFA và UEFA, những tổ chức bóng đá có quyền lực cao nhất thế giới. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter thì cho rằng, việc tổ chức “vòng đấu quốc tế” này của Premier League chỉ mang tính thương mại không hơn không kém, và có thể làm mất cân bằng sự phát triển bóng đá ở những quốc gia có trình độ thấp - những nơi dự kiến được chọn để tổ chức vòng đấu này như Hồng Kông, New York, Los Angeles, Singapore, Sydney, Johannesburg, Dubai và Bắc Kinh.


...nhưng Scudamore vẫn vấp phải rất nhiều ý kiến phản đối...

Không những vậy, Premier League còn vấp phải sự phản đối của chính người hâm mộ bóng đá ở đảo quốc sương mù. Người phát ngôn của Hiệp hội cổ động viên bóng đá Anh quốc (Football Supporters' Federation), Mark Longden cho biết: “Chúng tôi không ủng hộ việc để những trận đấu ở giải VĐQG diễn ra ở ngoài lãnh thổ Vương quốc Anh. Tất cả những cổ động viên mà tôi đã từng trao đổi đều phản đối điều này. Rõ ràng là ban tổ chức giải đấu đã không hề cân nhắc đến quyền lợi của những khán giả khi họ đã phải trả tiền để xem 38 vòng đấu trước đó. Thật may cho chúng tôi là những cơ quan bóng đá như FIFA, UEFA, và cả FA đều phản đối ý tưởng này.”

Nếu như mục đích của vòng đấu thứ 39 là để thu lợi thêm cho các CLB tại Premier League, thì họ sẽ thu lợi như thế nào khi không nhận được sự ủng hộ từ phía các CĐV. Đành rằng trận chung kết Champions League toàn Anh vừa qua đã thu hút rất nhiều khán giả từ Anh quốc, và cả những người bản xứ (Nga), nhưng đó là một trận đấu mang ý nghĩa lịch sử với cả Chelsea và Manchester United. Thế nên không khó hiểu khi sân Luzhniki có sức chứa hơn 84.000 chỗ ngồi đã không còn một chỗ trống. Còn những trận đấu tương lai của vòng 39, chắc chắn tính chất sống còn sẽ không thể sánh bằng cặp đấu vừa qua. Vậy thì, khi khán giả không ủng hộ, và những trận đấu lại thiếu “nhiệt” như vậy, liệu Premier League có đạt được mục tiêu ban đầu của họ đề ra không?

Keith Wyness của Everton nói rằng sẽ vẫn còn nhiều cuộc tranh luận xung quanh vấn đề này. Đúng là như vậy, nhưng khi Premier League không nắm được quyền tự quyết, khi mà FIFA, UEFA vẫn tiếp tục phản đối, thì những cuộc tranh luận đó cũng sẽ trở thành cái vòng luẩn quẩn mà thôi...

Mạnh Đức

 
   

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ý tưởng về vòng đấu thứ 39 Premier League: Cái vòng luẩn quẩn...

những,

đau,

của,

tổ chức,

bóng đá,

vòng đấu,

phản đối,

premier league,

vòng đấu thứ,

vòng đấu thứ của

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày