
Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Đã từ rất lâu, cứ mỗi dịp đầu năm chùa Phúc Khánh sẽ tổ chức lễ cầu an, dâng sao giải hạn thu hút hàng nghìn người đến hành lễ.

Mới đây, Đại đức Thích Minh Đức, đại diện chùa Phúc Khánh đã thông bạch đến khách thập phương, đại lễ cầu an được nhà chùa tổ chức từ nhiều năm qua, "để cầu nguyện quốc thái dân an" sẽ được tổ chức "trực tuyến" do nhà chùa đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng chức năng luôn túc trực để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhất là với những khu vực tập trung đông người.

Chùa Phúc Khánh đóng cửa và dán thông bạch đến khách quan, tuy nhiên, như 1 thói quen đã hình thành từ lâu, người dân Hà Nội vẫn đến tận nơi để thành tâm chắp tay vái vọng từ bên ngoài.

Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, người dân đến vái vọng vẫn luôn sử dụng khẩu trang dù là lúc chắp tay cầu nguyện.

Trời đã ngả về tối, thế nhưng vẫn có rất đông người dân đến xếp hàng bên ngoài chùa Phúc Khánh.

Với những người lớn tuổi, chùa Phúc Khánh là ngôi chùa quen thuộc mỗi ngày rằm và mùng 1, dù nhà chùa đã tổ chức khóa lễ trực tuyến nhưng họ vẫn muốn đến tận nơi để thành tâm khấn Phật.

Theo thông báo từ nhà chùa, các vị sư ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, hình ảnh sẽ được phát trực tiếp trên trang Facebook "Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội" lúc 20h ngày 25/2.

Để đảm bảo giãn cách, phòng dịch, bên trong khuôn viên chùa hạn chế người nên chùa Phúc Khánh đã đóng cửa hoàn toàn vào ngày rằm tháng Giêng.

Thông báo của nhà chùa được dán ngay trước cổng lớn, người dân đến vái vọng có thể nắm bắt được lịch phát trực tiếp khóa lễ.

Theo đó, đến giờ hành lễ, 10 nhà sư sẽ ngồi ở chính điện đọc kinh cầu nguyện, máy quay ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp trên trang mạng xã hội. Sớ của các gia đình đã gửi trước Tết Nguyên đán được dâng lên chính điện. Sau ngày này, phật tử đến lễ tạ và nhận lộc như đã đăng ký.

Rất nhiều người tranh thủ ghé đến chùa sau giờ tan tầm từ nơi làm việc dù chỉ đến vái vọng từ bên ngoài cổng chùa.

Nhiều Phật tử tụng kinh cầu nguyên từ bên ngoài cổng chùa.

Có lẽ đây là 1 ngày rằm tháng Giêng hiếm hoi khi nhà chùa không tiếp khách quan, cánh cổng chàu đóng kín và người dân chỉ lặng lẽ đứng cầu nguyện từ xa.
